"7 năm kiên trì thăm mộ vợ mỗi ngày của người chồng, chỉ vì một lý do đặc biệt"
Tình yêu không có giới hạn, chỉ là cảm xúc giữa hai người, bất chấp không gian và thời gian. Nhiều người tìm thấy tình yêu, nhưng ít ai may mắn có được tình yêu đích thực bền lâu. Ông Fred Gilland, 78 tuổi, nhớ về vợ mình, bà Janice, người ông yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên 51 năm trước. Bà Janice đã mất cách đây 7 năm ở tuổi 66, sau khi trải qua nhiều biến chứng sức khỏe. Mặc dù đau buồn và mất mát, ông Fred vẫn giữ vững tình yêu và lời hứa chăm sóc bà suốt đời, không để cái chết làm phai nhạt tình cảm của mình.
Ông Fred đã giữ lời hứa suốt 7 năm qua, mỗi ngày ông đều đến mộ vợ tại nghĩa trang Lynhyrst, bất kể thời tiết. Tại đây, ông dành thời gian trò chuyện với bà, nhắc lại những kỷ niệm đẹp và chia sẻ về cuộc sống hàng ngày. Ông thường ngồi khoảng 1 đến 1,5 giờ trước khi trở về nhà. Đôi khi, những người khác đến viếng mộ cũng dừng lại trò chuyện và cầu nguyện cùng ông, điều này khiến ông cảm thấy vui vẻ và được an ủi.
Ông Fred luôn khen vợ mình không chỉ xinh đẹp mà còn hát hay. Ông mong Janice sẽ được hát cùng Elvis vì ông tin rằng giọng hát của cô sẽ thu hút Elvis. Ai cũng biết ông yêu vợ rất sâu sắc, và chuyện tình của họ được so sánh với bài hát "I Can't Stop Loving You" của Elvis. Ông cho rằng, dù có khó khăn thế nào, một khi tìm được tình yêu đích thực, mọi người cần nỗ lực vượt qua để cùng nhau đi đến cuối con đường.



Source: https://afamily.vn/suot-7-nam-troi-nguoi-chong-moi-ngay-deu-dan-den-vieng-tham-mo-vo-moi-ngay-chi-vi-mot-ly-do-2017071115145953.chn